Phá vụ cướp đặc biệt nghiêm trọng

Thứ sáu, 29/04/2016 10:51

* Sau khi gây án, đối tượng chủ mưu uống thuốc sâu tự tử

(Cadn.com.vn) - 14 giờ 30 ngày 9-4, CAH Hải Lăng (Quảng Trị) tiếp nhận 2 nữ nạn nhân đến trình báo vừa bị cướp tài sản trên địa bàn Mỹ Chánh, xã Hải Chánh, H. Hải Lăng. Tình hình đặc biệt nghiêm trọng bởi một trong hai nạn nhân bị cướp đánh thương tích và suýt mất mạng. Trước tính chất vụ án, Chỉ huy CAH lập tức chỉ đạo ĐTV, TS đến hiện trường, đồng thời khẩn trương lấy lời khai của nạn nhân và xác định thông tin là có thật.

Đại tá Trần Đức Việt - Phó Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị thưởng nóng cho tập thể CAH Hải Lăng.

Theo lời khai nữ nạn nhân Trần Thu Huyền (1998, trú H. Cam Lộ) thì qua mạng facebook, ngày 7-4, em được một nam thanh niên mời chào mua máy ĐTDĐ Oppo đã qua sử dụng nhưng còn khá mới, giá hơn 1 triệu đồng. Thấy hợp, Tuyền đồng ý. Người này hẹn giao hàng tại Mỹ Chánh vào ngày 9-4 và hứa sẽ đón và hướng dẫn đường. Trưa 9-4, Huyền rủ thêm chị Phạm Thị Kiều Như (1995) chở vào Mỹ Chánh. Đến ngã ba, đúng là có một thanh niên đợi dẫn hai chị em. Tuy nhiên, đi đoạn đường khá xa, đến khu vực không có nhiều nhà cửa, có giếng nước bên đường thì nam thanh niên dừng lại.

Quan sát địa hình, chị Như nghi ngờ bị lừa nên quay xe trở ra. Đúng lúc này, nam thanh niên chạy đến giật tóc chị Như khiến chị ngã xuống. Cùng lúc đó, một đối tượng nam khác ẩn nấp bên giếng nhảy ra khống chế chị Huyền. Ở bên này, đối tượng cố giật lấy túi xách mà chị Như đang mang. Gặp phải sự chống cự, đánh trả quyết liệt của chị Như, tên này càng tức tối đánh tới tấp, cầm tóc đập đầu xuống đất khiến chị thương tích nặng ở vùng trán. Đến khi chị Như hết khả năng chống cự, tên này giật sợi dây chuyền hơn 1 chỉ vàng 18K và túi xách bên trong có 3 ĐTDĐ. Vừa lúc đó, phát hiện có người phía trước, hai tên cướp vùng tháo chạy vào núi.

Triển khai các biện pháp điều tra, sàng lọc đối tượng, CAH Hải Lăng thấy Hồ Nhất Huế (trú Hải Chánh, H. Hải Lăng) có nhiều biểu hiện khác thường nên tập trung xác minh, giám sát đối tượng. Qua công tác vận động, chiều cùng ngày, Huế đã đầu thú, khai nhận hành vi cướp tài sản. Vụ án có đồng phạm và kẻ chủ mưu chính là Phạm Văn Hải (1995, cùng trú địa chỉ trên). Tuy nhiên, đến thời điểm đó Hải đã trốn khỏi địa phương. CAH tập trung lực lượng xác minh và phối hợp với CA các huyện giáp ranh thuộc tỉnh TT-Huế để truy bắt đối tượng. 2 ngày trôi qua chưa lần ra manh mối, đến ngày thứ 3, vào trưa 12-4, TS phát hiện Hải đang ở nhà nghỉ Sê Pôn thuộc H. Phong Điền và tiến hành bắt giữ.

Phạm Văn Hải.

Khi ĐTV đang khẩn trương khai thác nóng đối tượng thì bất ngờ Hải nôn ói, lả người. Hải thều thào cho biết thời điểm trước khi bị bắt đã uống thuốc trừ sâu tự tử. Ngay lập tức, tổ công tác CAH Hải Lăng đưa đối tượng đi cấp cứu tại BVĐK tỉnh TT-Huế. 3 ngày túc trực, chăm sóc, bảo vệ nghi phạm đến khi sức khỏe hồi phục, CAH Hải Lăng mới di lý ra Quảng Trị để tiếp tục lấy lời khai. Hải đã thừa nhận vờ rao bán điện thoại, thực chất là gài bẫy để cướp tài sản chị Huyền. Hải rủ Huế tham gia vì cả hai nghiện game nhưng không có tiền. Theo kế hoạch, sau khi Hải dụ được “con mồi” đến khu vực vắng thì Huế xông ra đánh, tạo điều kiện cho Hải cướp. Sau khi gây án, trên đường tháo chạy, Hải đã đánh rơi chiếc túi xách. Qua truy tìm, lực lượng CA đã tìm được tang vật nhưng bên trong chỉ còn 2 ĐTDĐ.

Ngày 28-4, chúng tôi tiếp xúc với Hải tại CQĐT, đối tượng cho biết rất hối hận về sự nông nổi, dại dột của bản thân. Đối tượng cũng xúc động khi được hỏi đến tình hình sức khỏe và bày tỏ sự biết ơn đến lực lượng CA vì đã kịp cứu mạng sống của mình. “Ban đầu chỉ nghĩ cướp chứ không cố ý đánh người đến gần ngất nên sau khi phạm tội mới thấy sợ và tìm đến cái chết. Bây chừ càng thấy dại dội” - Hải hối hận.

Trung tá Nguyễn Đức Hùng - Đội trưởng Đội Điều tra tổng hợp cho biết đã khởi tố bị can đối với Hải và Huế về hành vi “Cướp tài sản”, tạm giam 4 tháng để điều tra. Chị Như cũng đã được đưa đi giám định thương tích. Trước chiến công xuất sắc này, Ban Giám đốc CA tỉnh Quảng Trị đã biểu dương và thưởng nóng tập thể CAH Hải Lăng và mong muốn CBCS tiếp tục nỗ lực, đấu tranh có hiệu quả với các loại tội phạm và TNXH, mang lại bình yên cho cuộc sống nhân dân.

Bài, ảnh: Bảo Hà